(VoThuat.vn) – Kubrat Pulev đã đưa ra phản ứng của mình sau những tranh cãi xoay quanh bình luận của bản thân về màu da đối thủ sắp tới là Anthony Joshua.

Võ sĩ thách đấu đến từ Bulgaria sẽ đối mặt với Joshua trên võ đài để tranh danh hiệu WBA, WBO và IBF hạng nặng vào ngày 12 tháng Mười Hai tới tại London.

Thời điểm Joshua thượng đài cùng Pulev đã được định đoạt.

Trong một phát biểu tại quê nhà hồi đầu tuần, Pulev đã nói rằng: “Điểm mạnh của Joshua? Tôi có thể nói rằng cậu ta sở hữu một cú đấm rất nặng ký, đó là điều không thể phủ nhận. Còn những ưu điểm khác ư? Làn da nâu của cậu ta tốt hơn của tôi.”

Ngay lập tức, lời bình luận trên đã dẫn đến nhiều cáo buộc về phân biệt chủng tộc từ người hâm mộ. Và đối thủ cũ của Pulev là Derek Chisora đã khuyên tay đấm 39 tuổi nên xin lỗi Joshua vì những ‘lời nói dại dột’ của mình.

Đến hiện tại, võ sĩ người Bulgaria cũng đã đưa ra phản ứng của bản thân: “Trong bất cứ trường hợp nào, tôi cũng không bao giờ cho phép bản thân bày tỏ sự thiếu tôn trọng với người khác, dù có khác biệt về dân tộc, tôn giáo hay tín ngưỡng. Đó cũng là điều tôi dạy những đứa cháu của mình mọi lúc. Mỗi người chúng ta sinh ra trên trái đất này đều bình đẳng, nó hoàn toàn không liên qua đến màu da.

Võ sĩ người Bulgaria không có ý chế nhạo màu da của Joshua.

Tôi không thể tin được những bình luận của mình về Joshua lại bị hiểu lầm văn cảnh. Chưa bao giờ có chuyện tôi xúc phạm những đồng nghiệp khác vì màu da của họ. Trong những người bạn của tôi, rất nhiều người có chủng tộc và tín ngưỡng khác nhau. Họ đều là những người tuyệt vời, cũng giống như một người bạn lâu năm mà tôi rất tôn trọng và yêu mến.

Giờ đã là năm 2020, và tôi rất hy vọng mọi người sẽ chấm dứt những vấn đề thế này. Vì loài người là những sinh vật đã tiến hóa, đủ thông minh để nhận ra rằng giá trị chân chính của mỗi con người trên thế giới không phải là biểu hiện bề ngoài, mà là sức mạnh bên trong tâm hồn cũng như đức hạnh của mỗi cá nhân chúng ta.

Bởi vậy, nếu ai đó bị đả kích vì những lời của tôi, tôi mong họ sẽ cố hiểu chính xác những gì tôi muốn nói với họ. Và nếu người đó không thể hiểu được tôi, tôi chấp nhận xin lỗi một cách chân thành.”

Nếu Joshua hiểu nhầm, Pulev sẵn sàng xin lỗi một cách chân thành nhất.

Sau cùng thì ngôi sao người Đông Âu cũng chính thức thừa nhận trách nhiệm trong lời nói của mình, dù chưa rõ Joshua sẽ đáp lại ra sao. Phải chăng nhà vô địch người Anh sẽ tiếp nhận lời xin lỗi của Pulev trên sàn đấu thời gian tới?

Những điều đáng chú ý về Kubrat Pulev:

Kubrat Venkov Pulev sinh ngày 4/5/1981 tại Sofia, Bulgaria. Biệt anh của anh là The Cobra (Rắn hổ mang).

Pulev từng 2 lần giành đai vô địch hạng nặng châu Âu vào các năm 2012 và 2016. Anh cũng thách đấu danh hiệu tổng hợp năm 2014 nhưng đáng tiếc là không thành công. Trong số 29 lần thượng đài, võ sĩ 39 tuổi thắng 28 trận (14 lần hạ gục đối thủ), anh chỉ chịu thất bại duy nhất 1 trận trước Wladimir Klitschko năm 2014. Những nạn nhân nổi bật của Pulev có thể kể đến Samuel Peter, Derek Chisora hay Tony Thompson.

Dù không sở hữu những cú đấm “búa tạ” như các đồng nghiệp nổi danh khác, nhưng Pulev có khả năng phòng ngự khá tốt. Thể lực bền bỉ cũng là một điểm mạnh của tay đấm đến từ Bulgaria. Ở tuổi gần 40, anh vẫn điềm nhiên trải qua các cuộc chiến kéo dài đến 12 hiệp.

Cùng nhìn lại trận đấu huyền thoại giữa Klitschko và Pulev:

Dương Quang


Tin liên quan: