(VoThuat.vn) – Cuối cùng, cựu vương WBC hạng nặng Deontay Wilder cũng đã đưa ra câu trả lời về đề nghị huấn luyện từ Floyd Mayweather một cách dứt khoát.

“Oanh tạc cơ sắt” đã khiến Mayweather thất vọng về yêu cầu được huấn luyện mình, khi anh khẳng định ngôi sao đồng hương 43 tuổi chỉ vĩ đại nhờ vào quảng cáo.

“Gã lắm tiền” đã trao cho Wilder cơ hội được làm việc với mình hồi đầu năm, khi tuyên bố rằng anh sẽ giúp tay đấm 34 tuổi trở lại với con đường thắng lợi sau khi võ sĩ này thua trận bạc nhược trước Tyson Fury.

Mayweather muốn trực tiếp huấn luyện Wilder.

Wider đã đồng hành cùng HLV Jay Deas từ khi anh chuyển sang thi đấu chuyên nghiệp vào năm 2008. Hai người cũng dự định sẽ tham gia trận so tài lần 3 cùng Fury vào cuối năm nay, nhưng kế hoạch này đã bị phá sản khi họ không thể đạt thỏa thuận mới ở thời điểm hợp đồng cũ đã hết hạn.

Nhà cựu vô địch WBC tiết lộ rằng bản thân đang tìm kiếm một người tập chung, sau khi sa thải Mark Breland – người đã khiến Wilder vô cùng tức giận vì hành động ném khăn đầu hàng hồi tháng Hai.

“Vấn đề đối với tôi là, mỗi võ sĩ mà tôi đã chạm trán, Mayweather đều ủng hộ họ. Nó thậm chí không phải là điều tôi có thể thảo luận. Tôi cần một người tập cùng, Mark đã không còn ở trong đội nữa. Không ai nói tốt về những người huấn luyện của tôi trước đây, nhưng đột nhiên, bạn lại cần họ.

“Oanh tạc cơ sắt” cần một người tập chung mới sau khi chia tay Breland.

Tại sao lại như vậy? Tôi không cần ai cả, tôi đã tiến xa đến thời điểm này. Tại sao tôi phải thay đổi điều gì đó? Tất nhiên, chúng tôi cần tìm một sự thay thế, và bạn sẽ biết điều đó. Nhưng chưa có ai liên hệ với tôi cả.

Nó chỉ là quảng cáo. Khi tôi thấy mọi người làm như vậy (yêu cầu huấn luyện), nó chỉ có mục đích đó. Còn về đề nghị của Mayweather, cảm ơn, nhưng không. Tôi không thấy chút tình cảm nào từ người đàn ông đó. Hành động của anh ta không chứng tỏ điều đó.

Wilder không cho rằng Mayweather thật sự muốn giúp đỡ mình.

Nó là một tình yêu giả dối dành cho tôi, và bản thân họ biết điều đó. Họ không thể nhìn vào mắt tôi và nói họ quan tâm đến tôi, muốn thấy tôi thể hiện tốt. Họ không dám nhìn vào mắt tôi và tỏ ra tử tế, vì tôi có thể cảm nhận được. Họ không thể làm thế, bởi vì họ biết nó không phải là sự thật. Không phải. Nó chỉ là quảng cáo.” – Daily Mail dẫn lời phát biểu của Wilder.

Cựu vương WBC vẫn đang phục hồi và tập luyện sau chấn thương.

Sự nghiệp của Wilder đang đình chỉ ở thời điểm hiện tại và chưa có kế hoạch nào cho thời gian tới vì anh vẫn đang phục hồi từ ca phẫu thuật cánh tay. Xa hơn, võ sĩ người Mỹ cũng chưa thể thách đấu danh hiệu thế giới cho đến năm 2022, nếu như Fury và Anthony Joshua hoàn thành 2 trận đấu thống nhất các đai vô địch của họ vào năm sau.

Những điều đáng chú ý về Deontay Wilder:

Deontay Leshun Wilder sinh ngày 22/10/1985 tại Alabama, nước Mỹ. Biệt danh của anh là The Bronze Bomber (Oanh tạc cơ sắt).

Wilder giữ đai vô địch WBC hạng nặng thế giới từ năm 2015 đến 2020, trước khi thua trận đấu chuyên nghiệp đầu tiên trước Fury và mất danh hiệu nói trên. Võ sĩ người Mỹ đã thi đấu tổng cộng 44 trận, trong đó thắng 42 trận (41 lần hạ gục đối thủ), hòa 1 trận và thua 1 trận (đều trước Fury). Những đối thủ đáng chú ý bị Wilder đánh bại gồm có Luis Ortiz (2 lần), Dominic Breazeale, Chris Arreola…

Với tỷ lệ knockout lên tới 98%, 20 lần hạ gục đối thủ ngay trong hiệp đầu tiên, Wilder được đánh giá là một trong những võ sĩ sở hữu cú đấm mạnh nhất mọi thời đại. Phong cách thi đấu của tay đấm 34 tuổi khá đơn giản, anh thường trao đổi đòn và di chuyển để chọn vị trí và thời cơ thích hợp, rồi tung ra “cú đấm tay phải hủy diệt” nhằm kết thúc trận chiến.

10 pha knockout hàng đầu của Deontay Wilder:

Dương Quang


Tin liên quan: