(VoThuat.vn) – Deontay Wilder vẫn chưa thể trở lại thời kỳ huy hoàng của mình, sau trận thua đáng quên trước Tyson Fury 1 năm trước.

Sau trận hòa đầu tiên giữa hai người vào năm 2018, Fury đã đánh bại Wilder một cách thuyết phục tại Las Vegas để trở thành nhà vô địch WBC hạng nặng tiếp theo.

Rõ ràng, trong mắt của nhiều chuyên gia lẫn người hâm mộ thì “Vua Gypsy” là võ sĩ giỏi hơn, đặc biệt là về tâm lý thi đấu. Ngôi sao người Anh cũng là người có sự chuẩn bị kỹ lưỡng hơn cho cuộc đụng độ tại Sin City 1 năm trước.

Wilder thất bại cay đắng trước Fury trong trận đấu gần nhất.

Dù vậy, thay vì cúi đầu và chấp nhận thất bại, Wilder lại khiến dư luận có một phen chê trách bằng những lời biện hộ không hợp lý, xen lẫn đả kích đối thủ trong suốt một năm dài.

Đầu tiên, “Oanh tạc cơ sắt” đỗ lỗi cho bộ trang phục dạo đài quá nặng và làm ảnh hưởng đến khả năng thi đấu của bản thân. Tiếp đến, tay đấm 35 tuổi cho rằng mình đã bị “đầu độc” bằng thuốc giãn cơ lẫn trong nước uống bởi chính HLV Mark Breland. Cuối cùng, nhà cựu vô địch người Mỹ khẳng định Fury đã gian lận bằng cách dùng găng tay có giấu dị vật bên trong. Tất nhiên, lời buộc tội này vẫn chưa được chứng minh rõ ràng.

Wilder dường như đã “hóa cuồng” sau thất bại, khi không thừa nhận bất cứ sai lầm nào từ bản thân trong một đêm so găng mà mình hoàn toàn bị áp đảo.

Giờ đây, dường như võ sĩ sinh ra tại Alabama đã kết thúc những suy nghĩ về trận đấu thứ 2 cùng Fury, thay vào đó anh hướng sự chú ý vào cuộc chiến đầu tiên giữa họ. Vào thời điểm đó, tay đấm người Mỹ cho thấy mình hoàn toàn có khả năng thắng Fury, khi đã 2 lần đánh ngã đối thủ.

Năm 2018, “Oanh tạc cơ sắt” từng 2 lần đánh ngã Fury.

Trong một cuộc phỏng vấn mới đây, khi nói về những pha knockout lạnh lùng nhất của bản thân, Wilder đã không khiến mọi người ngạc nhiên khi nhắc đến “đối thủ không đội trời chung” ở nước Anh.

“Trận đấu với Bermane Stiverne lần 2. Tôi đã lột xác ở đó, thật là một kinh nghiệm khó quên trong một đêm điên rồ. Cuộc chạm trán cùng Artur Szpilka là một ví dụ khác. Và 2 pha knockout trước Fury, bởi vì rõ ràng tôi đã đấm gục anh ta. Nó thật phi thường nhưng tôi lại không nhận được sự ca ngợi.” – Wilder trả lời phỏng vấn ESNews.

Wilder cần tập trung vào việc tái xuất võ đài trong thời gian tới.

Vào lúc này, có lẽ cựu vương WBC nên tạm quên đi “những điều đáng tự hào” trong quá khứ để tập trung hoàn toàn vào việc trở lại võ đài. Anh cần gầy dựng lại sự nghiệp của bản thân, trước khi nghĩ đến việc đánh ngã Fury một lần nữa.

Nhìn lại trận hòa kịch tính giữa Deontay Wilder và Tyson Fury năm 2018:

Dương Quang


Tin liên quan: