(VoThuat.vn) – Cựu vương Light Heavyweight vẫn chưa thôi bức xúc sau vụ việc UFC đưa Khabib Nurmagomedov trở thành võ sĩ pound-for-pound xuất sắc nhất hiện nay.

Tại sự kiện UFC 254, Khabib Nurmagomedov bảo vệ thành công đai Lightweight bằng thắng lợi thuyết phục trước Justin Gaethje chỉ sau 2 hiệp. Sau khi trận đấu kết thúc, Khabib quyết định giã từ sự nghiệp cùng thành tích 29 trận toàn thắng.

Màn thể hiện ấn tượng trước Gaethje cũng giúp Khabib vượt qua Jon Jones để dẫn đầu trên BXH pound-for-pound của UFC. Tuy vậy, vị trí của “Đại bàng Nga” đã vấp phải sự phản đối từ Jones.

Người duy nhất có thể trở lại và thách thức kỷ lục của tôi và những gì tôi đã làm được ở UFC chỉ có thể là Georges St-Pierre. Anh ấy sẽ phải trở lại và giành chiến thắng trong các trận tranh đai để bắt kịp tôi, và tôi thậm chí còn chưa giải nghệ! Tôi 33 tuổi. Tôi còn cả một ‘chương đáng chú ý hơn để xem nữa. Các bạn thật ngốc.'” cựu vương Light Heavyweight “nổ phát súng” đầu tiên.

Chưa nguôi ngoai cơn giận vì mất “ngai vàng” vào tay Khabib, Jones tiếp tục có động thái “hạ thấp” sự nghiệp của “Đại bàng Nga”, khi cho rằng bại tướng dưới tay võ sĩ 32 này đa phần là vô danh.

“Cậu ta vượt qua Al Iaquinta ở phút cuối để giành chiến thắng bằng tính điểm và trở thành nhà vô địch. Conor McGregor là đối thủ tên tuổi duy nhất mà cậu ta từng chạm trán. Rồi giờ cậu ấy vươn lên trở thành võ sĩ giỏi nhất. Thật hài hước,” Jones mỉa mai.

Thật tế, cơ hội để Jones đòi lại vị thế từ Khabib là rất cao. Đại bàng Nga đã quyết định giải nghệ, trong khi đó, phía trước “Bones” là những trận chiến lớn, như đối đầu Israel Adesanya hay một trận tranh đai với người chiến thắng trong cặp đấu giữa Stipe – Ngannou. Nếu tiếp tục giành chiến thắng, Jones chắc chắn sẽ trở lại với danh hiệu võ sĩ pound-for-pound xuất sắc nhất của UFC.

VoThuat.vn


Tin liên quan: