“Tôi nặng 90kg và toàn phải tập một mình”

(Vothuat.vn) – Võ sư Joakim Dvarby vừa có những chia sẻ thú vị về sự nghiệp thi đấu của mình. 

Tại giải vô địch thế giới Judo World Championships 2019, Joakim Dvarby đã có màn trình diễn xuất sắc và giành được tấm vé tham dự Olympic. Phát biểu về những thành công mình đạt được, võ sư người Thụy Điển cho biết: “Tôi luôn muốn khẳng định bản thân đủ sức để giành quyền tham dự Olympic.

Dù vậy, quãng thời gian tập luyện thật sự khó khăn khi ở hạng cân 90kg, tôi không có nhiều bạn tập. Hầu hết thời gian, tôi phải tập luyện một mình; có lẽ là trong khoảng thời gian 2 năm cho đến khi Marcus Nyman xuất hiện. 

Joakim Dvarby từng gặp nhiều khó khăn khi không có bạn tập cùng.

Tuy nhiên, sau quãng thời gian tốt đẹp đó, tôi bất ngờ gặp phải chấn thương và khi trở lại Marcus đã ở một đẳng cấp khác so với tôi. Điều đó thật sự khiến bản thân tôi cảm thấy căng thẳng vì ngoài việc là một bạn tập cùng, anh ấy còn là một võ sư hàng đầu, nếu không thể theo kịp anh ấy, cảm giác tự nhiên thật xấu hổ. 

Thế nhưng, bằng nỗ lực của mình, tôi đã trở lại kịp lúc và giành được tấm vé tham dự Olympic. Bây giờ, tôi vẫn cảm thấy hạnh phúc vì điều đó“.

Phi Yến


Tin liên quan: