(Vothuat.vn) – Georges St-Pierre giải thích tại sao trận đấu với nhà vô địch hạng cân bán trung Kamaru Usman không thúc đẩy anh ấy trở lại lồng bát giác.

Georges St-Pierre được xem là huyền thoại của làng UFC, anh vẫn được xem là võ sĩ vĩ đại nhất của hạng cân bán trung, thậm chí là võ sĩ pound-for-pound xuất sắc nhất mọi thời đại.

Tuy nhiên với những gì đang làm được, Kamaru Usman đang dấy lên tranh cãi đâu mới là võ sĩ vĩ đại nhất hạng cân dưới 170 pound. Mới nhất tại UFC 258, Nigerian Nightmare đã có chiến thắng TKO trước Gilbert Burns để bảo vệ thành công chiếc đai hạng cân bán trung mà mình đang nắm giữ. Với chiến thắng đó, Usman cũng đã tự phá kỷ lục về số chiến thắng liên tiếp ở hạng cân bán trung. Dù vậy, võ sĩ sinh năm 1987 vẫn còn kém GSP 2 lần bảo vệ đai nữa. Chứng kiến những thứ đó, người hâm mộ rất kỳ vọng cả 2 sẽ đối mặt nhau trong lồng bát giác để khẳng định đâu mới là võ sĩ UFC hạng bán trung vĩ đại nhất mọi thời đại.

Georges St-Pierre là huyền thoại của làng UFC.
Georges St-Pierre là huyền thoại của làng UFC.

Tuy nhiên nó chưa bao giờ nằm trong sự cân nhắc của Georges St-Pierre. Mới đây khi chia sẻ với JD Bunkis và Ben Ennis trên “The Good Show” của Sportsnet 590 The Fan, St-Pierre đã lý giải vì sao anh không hứng thú với 1 cuộc chiến chống lại Kamaru Usman.

“Quay trở lại và cống hiến 3 tháng cuộc đời mình trong trại huấn luyện để giành chiến thắng trước Kamaru Usman không khiến tôi có động lực. Tôi không nghĩ rằng có bất cứ điều gì có thể thôi thúc tôi quay lại thi đấu bây giờ. Tôi không chắc.” Georges St-Pierre cho biết.

“Hãy thử đặt mình vào vị trí của tôi để cân nhắc việc trở lại. Đầu tiên, nếu tôi muốn quay lại để chiến đấu với Kamaru Usman, tôi sẽ phải rời khỏi đất nước theo đúng nghĩa đen. Tôi sẽ phải đưa các huấn luyện viên của mình đến một nơi nào đó, tìm một căn cứ, tập luyện điên cuồng đễ sẵn sàng đấu Usman. Nhưng rời khỏi nhà của mình, tôi không muốn làm điều đó. Tôi khỏe mạnh, tôi giàu có. Tôi không bị hấp dẫn khi mất ba tháng cuộc đời, căng thẳng để cố gắng giành chiến thắng trước Usman. Thời gian trôi qua, nó càng kém hấp dẫn hơn. Và tôi không nghĩ bây giờ có ai có thể khiến tôi trở lại. Tôi vẫn ổn. Tôi sẽ luôn tập luyện để giữ gìn vóc dáng.” 

Kamaru Usman đánh bại Gilbert Burns tại UFC 258.
Kamaru Usman đánh bại Gilbert Burns tại UFC 258.

Không bị Kamaru Usman hấp dẫn nhưng Georges St-Pierre vẫn để ngỏ khả năng trở lại lồng bát giác với điều kiện là UFC có thể cung cấp điều gì khiến anh bị thôi thúc.

“Bây giờ tôi hiểu những năm tháng tốt đẹp nhất của mình đang trôi dần ở phía sau. Kiến thức của bạn phát triển theo thời gian nhưng thể chất bị giảm sút. Tôi đã 39 và sẽ sớm 40 tuổi. Nếu tôi làm điều đó thì phải có thứ gì thực sự đặc biệt, điều khiến tôi lấy được động lực cốt lõi của mình.”

Nam Thành


Tin liên quan: