Jessica Andrade: “Carla Esparza là nhà vô địch của sự nhàm chán”

(Vothuat.vn) – Nhà cựu vô địch UFC, Jessica Andrade không ngần ngại phê bình “tân hậu” hạng rơm (Women’s Strawweight), Carla Esparza sau chiến thắng trước Rose Namajunas. 

Vượt qua Rose Namajunas ở trận đấu tranh đai tại sự kiện UFC 274 vừa qua, tuy nhiên theo Jessica Andrade, Carla Esparza đã có một trận đấu thực sự nhàm chán.

Chia sẻ suy nghĩ trên mạng xã hội, Jessica Andrade bày tỏ: “Tôi chỉ muốn nói trận đấu vừa rồi giữa Carla Esparza và Rose Namajunas có lẽ là tệ nhất trong lịch sử hạng rơm. Carla Esparza thật sự là nhà vô địch của sự nhàm chán. Chúc mừng vì danh hiệu nhưng những người hâm mộ muốn theo dõi một màn trình diễn cống hiến nhiều hơn thế“.

Jessica Andrade không đánh giá cao màn thể hiện của Carla Esparza.

Về Jessica Andrade, cô năm nay 31 tuổi, đã từng kinh qua 32 trận đấu chuyên nghiệp, giành được 23 chiến thắng, nhận 9 thất bại, trong đó đỉnh cao phải kể đến màn hạ gục Rose Namajunas ở sự kiện UFC 237 để trở thành chủ nhân của chiếc đai vô địch hạng rơm nữ (Women’s Strawweight) trước khi cô để mất vào tay Zhang Weili ở cuộc chạm trán sau đó.

Năm tiếp theo, võ sĩ người Brazil đưa ra quyết định thử sức mình ở hạng ruồi (Women’s Flyweight) và cô đã đứng trước cơ hội thách thức danh hiệu của Valentina Shevchenko nhưng đã gục ngã theo hình thức TKO sau những đòn chỏ của địch thủ.

Xem video tài năng của Jessica Andrade: 

Phi Yến


Tin liên quan: