Rose Namajunas: “Đó là một trong những trận đấu nhàm chán nhất”

(Vothuat.vn) – Nhà cựu vô địch hạng rơm nữ (Women’s Strawweight), Rose Namajunas đã có những phát biểu về trận đấu tranh đai gần nhất với Carla Esparza. 

Đó là cuộc đối đầu mà Rose Namajunas đã không thể khuất phục được địch thủ và đành chịu thua sau 5 hiệp đấu. Dù đã có nhiều nhận định cho rằng đó là một trận đấu hay nhưng theo tay đấm người Lithuania, lần thượng đài vừa rồi của cô thật nhàm chán.

Cụ thể, Rose Namajunas bày tỏ: “Đó là một trong những trận đấu nhàm chán nhất. Dù sao thì với tôi, đây không chỉ là một môn thể thao, đó còn là nghệ thuật. Vì vậy, khi có người nhận xét không đúng về nghệ thuật mà bạn nhìn thấy, bạn sẽ có một chút phản ứng.

Nhưng dĩ nhiên, tôi cũng có phần lỗi trong trận đấu này. Tôi đã hoàn thành phần việc của mình nhưng lẽ ra tôi đã có thể làm tốt hơn ở trận đấu đó“.

Rose Namajunas thừa nhận mình đã có một trận đấu nhàm chán.

Năm nay 31 tuổi, Rose Namajunas đã có tổng cộng 16 trận thượng đài chuyên nghiệp, giành được 11 chiến thắng và để thua 5 lần, trong đó đỉnh cao phải kể đến màn hạ gục Joanna Jedrzejczyk ở sự kiện UFC 217 để nâng cao chiếc đai vô địch UFC Women’s Strawweight Championship trước khi để mất danh hiệu vào tay Jessica Andrade ở trận đấu sau đó.

Đến sự kiện UFC 261, cô đã giành lại được vinh quang khi đánh bại Zhang Weili và tiếp tục bảo vệ thành công danh hiệu của mình trong cuộc tái đấu với địch thủ đến từ Trung Quốc. Tuy nhiên, đến trận đấu gặp Carla Esparza, Rose Namajunas đã phải chịu thất bại và một lần nữa phải từ bỏ chiếc đai quý giá.

Xem video tài năng của Rose Namajunas: 

Phi Yến


Tin liên quan:

Nguồn: giaitri.thoibaovhnt.com.vn | Copy Link