Nghi vấn về cái chết của huyền thoại võ thuật được tiết lộ trong quyển sách mới

Một tiểu sử mới được phát hành bởi nhà xuất bản Simon & Schuster có tựa đề ‘Bruce Lee: A Life’ được viết bởi Matthew Polly đã tiết lộ một số chi tiết mới và ít được biết đến về huyền thoại võ thuật 45 năm sau khi ông qua đời.

Cuốn sách mới bắt đầu kể về tiểu sử của Lý Tiểu Long, từ thuở mới sinh ra, nguồn gốc và gia đình hình thành nên một huyền thoại. Cuốn sách cũng đi sâu vào các chi tiết gây tranh cãi xung quanh cái chết của ông bao gồm cả việc sử dụng cần sa.

Tác giả Matthew Polly.

Polly đã dành một thập kỷ để viết cuốn sách và phỏng vấn hơn 100 thành viên trong gia đình, bạn bè và các cộng sự kinh doanh của Lý Tiểu Long. Tác giả nói trong cuộc phỏng vấn với AsAmNews:

“Sự phân biệt đối xử anh ta gặp phải là không thể tin được. Không ai, ngay cả những người bạn thân nhất như Steve McQueen hay James Coburn, tin rằng anh sẽ trở thành một ngôi sao ở Hollywood. Một người bạn của anh, Stirling Silliphant, nói với anh ta, ‘Anh là người phương Đông trong thế giới của một người da trắng. Điều này sẽ không xảy ra’. Và sau đó Bruce đã chứng minh tất cả họ đều sai. Bruce có quyết tâm đáng kinh ngạc và sức mạnh. Anh ta không bao giờ bỏ cuộc, và anh ấy làm việc chăm chỉ hơn bất cứ ai khác. Đó là lý do anh ta thành công.

“Nếu anh còn sống, tôi nghĩ sự nghiệp của anh ấy sẽ theo con đường của Clint Eastwood. Bruce muốn trở thành một ngôi sao lớn hơn Steve McQueen. Tôi nghĩ Bruce sẽ không bó hẹp mình trong những bộ phim võ thuật. Khi già đi, anh ấy sẽ chuyển qua với tư cách là đạo diễn và nhà sản xuất. Đối với Bruce, việc làm nghệ thuật quan trọng hơn cả danh tiếng”.

Polly sau đó nói lên nghi vấn về cái chết của Lee:

“Bạn không bao giờ có thể biết chắc chắn, nhưng lý thuyết của tôi là Bruce Lee đã chết vì say nắng. Mười tuần trước khi ông qua đời, Lee đã ngất khi ông lồng tiếng cho một bộ phim. Anh hồi phục sau khi được đưa đến bệnh viện. Lần thứ hai, anh gục ngã và không thức dậy lần nữa.

Khám nghiệm tử thi phát hiện ra rằng anh ta bị sưng não, có thể do say nắng. Khoảng một tháng trước, anh ta phẫu thuật cắt bỏ tuyến mồ hôi dưới cánh tay. Làm quá sức cũng khiến anh yếu hơn. Anh ta đã không thể ngủ được và đã sụt cân nhiều trước khi chết”.

Anh Thư (T.H)