Hot girl Quân đội và cú “hattrick” làng Vovinam thế giới

Vào những ngày cuối cùng của năm Giáp Ngọ, chúng tôi đã có một cuộc hẹn với cô gái vàng Vovinam Quân đội, đương kim vô địch thế giới, huy chương vàng SEA Game 27 và là đương kim vô địch hạng cân 54kg đối kháng nữ tại Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc 2014… đó là Nguyễn Thị Kim Hoàng, Đại úy chuyên nghiệp, vận động viên đội tuyển Vovinam Quân đội và là VĐV đội tuyển Việt Nam để trao đổi về những thành tích đạt được của cô trong 2 năm liên tục 2013 – 2014.

Tuy là cô gái út trong gia đình có 5 anh chị em nhưng Kim Hoàng hết sức tự lập trong cuộc sống, yêu thích môn lịch sử và từ nhỏ đã ước mơ được trở thành “người lính Cụ Hồ”. Sinh năm 1990, cô gái gốc Tiền Giang mang một nét đẹp bình dị, mộc mạc đậm chất miền Tây: chững chạc trong bộ quân phục, cứng cõi trong võ phục trên sàn thi đấu và hết sức thùy mị trong trang phục đời thường.

15668159664_5777707155_o
Cô gái vàng Vovinam Quân đội – Nguyễn Thị Kim Hoàng

Từ nhỏ, cô bé Kim Hoàng đã yêu thích xem phim kiếm hiệp và cô cũng rất hâm mộ các pha diễn khinh công bay vèo vèo trên không hoặc đạp bèo qua sông… Do đó, cô đã nằng nặc đòi người anh họ dẫn đến CLB Võ thuật Kim Long và đã chọn môn Vovinam để luyện tập. Bén duyên với Vovinam từ nhỏ, nhưng phải đến năm 17 tuổi, tiềm năng của cô mới được đội tuyển Vovinam Tiền Giang phát hiện và mời vào đội năng khiếu tỉnh, thi đấu ở nội dung đối kháng nữ 54kg. Nhiều lần tập luyện đối kháng với các đồng đội nam, cô gặp nhiều chấn thương tay chân bầm tím. Ba mẹ và anh chị thấy cô út tay chân bầm tím xót xa, khuyên cô từ bỏ tập võ. Với bản tính kiên cường, cô đã vượt qua nỗi sợ chấn thương và lần đầu tiên thi đấu cho tuyển trẻ Vovinam Tiền Giang, cô đã mang về cho đội huy chương vàng tại giải Vovinam trẻ toàn quốc năm 2006 tại Nha Trang.

Cũng trong giải này, cô rất yêu thích phong cách thi đấu và cổ động của đội tuyển trẻ Vovinam Quân đội với bài “Hát mãi khúc quân hành” nên quyết tâm lên luyện tập tại lớp phong trào của Vovinam Quân đội. Một lần nữa, tài nảng của cô được HLV Trưởng đội tuyển Quân đội lúc bấy giờ là Võ sư – Tiến sĩ – Nhà báo Võ Danh Hải đưa vào tập luyện trong đội tuyển Quân đội. Dưới màu áo Vovinam Quân đội, lần đầu tiên thi đấu tại Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc năm 2010, cô đã đạt được huy chương vàng ở nội dung đối kháng nữ hạng cân 54kg. Tiếp tục phát huy tài năng của mình, cô liên tiếp đạt được danh hiệu Đương kim vô địch thế giới tại Paris, huy chương vàng Seagame 27 tại Myanma  (năm 2013) và Đương kim vô địch hạng cân 54kg đối kháng nữ bộ môn Vovinam tại Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc (năm 2014)… Với thành tích xuất sắc liên tục nhiều năm, cô đã được tuyển dụng nhân viên quốc phòng và chuyển qua quân nhân chuyên nghiệp, được đặc cách phong quân Đại úy vào tháng 1/2014…

Nguyễn Thị Kim Hoàng (Trái) tại SEA Games 27
Nguyễn Thị Kim Hoàng (Trái) tại Giải Vô địch Vovinam thế giới

“Em rất thích bài “Hát mãi khúc quân hành”, bài hát truyền thống của Vovinam Quân đội dùng để cổ vũ cho VĐV mỗi lần ra sân thi đấu. Cứ mỗi lần trên khán đãi vang lên câu “…mãi mãi lòng chúng ta, ca bài ca người tính…” là trong lòng em lại rạo rực, nỗi lên sự tự hào khi khoác áo đội tuyển Vovinam Quân đội. Đây cũng chính là động lực giúp cho em cố gắng thi đấu hết sức mình, vượt qua nỗi sợ hãi khi dính chấn thương lúc thi đấu hoặc trong khi tập luyện. Cũng như lần thi đấu tại Seagame 27, em bị chấn thương trong loạt đấu vòng loại và hiệp 1 của tận chung kết. Tuy nhiên, vào đầu hiệp 2, các anh chị, thầy cô trên khán đài cất tiếng hát bài hát truyền thống đó, em tự tin hơn và vùng lên thi đấu. Kết quả chiến thắng, đứng trên bục nhận huy chương vàng mà lòng vỡ òa sung sướng, nước mắt lưng tròng…” Kim Hoàng chia sẻ.

Trở về với đời thường, Kim Hoàng rất thích nấu ăn và tự tin với những món ngon do mình nấu. Ngoài ra, cô cũng có những sở thích bình dị là đi shopping, cà phê cùng bạn bè. Hiện tại, ngoài việc tập luyện, cô còn tham gia chương trình Thạc sĩ tại trường Đại học Thể dục thể thao. Ước mơ sau khi hết thi đấu của cô rất bình dị là được tiếp tục truyền lửa thi đấu trong màu áo Vovinam Quân đội cho lứa thế hệ đàn em.

Ông Võ Danh Hải - Tổng thư ký Liên đoàn Vovinam thế giới (giữa) cùng với Nguyễn Thị Kim Hoàng và các VĐV Vovinam Việt Nam tại SEA Games 27
Ông Võ Danh Hải – Tổng thư ký Liên đoàn Vovinam thế giới (giữa) cùng với Nguyễn Thị Kim Hoàng và các VĐV đội tuyển Vovinam Việt Nam tại SEA Games 27

“Sau khi hoàn tất chương trình Thạc sĩ tại trường Đại học Thể dục thể thao và đến tuổi giải nghệ, em sẽ nghiên cứu ứng dụng những kiến thức đã được học tại trường vào đội tuyển trẻ Quân đội; truyền cho các em lòng tự hào và sự tự tin quyết thắng trong thi đấu khi đã khoác lên mình màu áo tuyển Vovinam Quân; thi đấu với tinh thần “người lính Cụ Hồ”, vì màu cờ sắc áo để đạt được thành tích tốt nhất trong các giải đấu…” Kim Hoàng tâm sự.

Bước qua thềm năm mới Xuân Ất Mùi 2015, xin chúc cô Đại úy trẻ luôn xinh tươi và tiếp tục đem nhiều thành tích cho đội tuyển Vovinam Việt Nam nói chung cũng như tuyển Vovinam Quân đội nói riêng.

Minh Tân