Nước mắt sau những tấm huy chương

Giải quyền Taekwondo thế giới lần thứ 9 năm 2014 đã kết thúc sau những ngày thi đấu quyết liệt. Với những nỗ lực đáng ghi nhận, đoàn Taekwondo Việt Nam đã đứng vị trí thứ 4 với 3 HCV, 6 HCB và 5 HCĐ. Sự kiện lớn đã qua đi, nhưng những kỷ niệm vui buồn của đoàn trong những ngày tranh tài tận châu Mỹ xa xôi vẫn còn đọng lại…

Giọt nước mắt của Phụng

Trong ngày thi đấu thứ hai của giải (31/10), ở nội dung đồng đội quyền sáng tạo 5 người trên 17 tuổi, nội dung mà quyền Taekwondo Việt Nam đã 4 lần liên tiếp đứng trên bục cao nhất, đã xảy ra sự cố ngoài ý muốn. Mặc dù rất quyết tâm và tràn đầy hy vọng với “bộ ngũ” Châu Tuyết Vân – Nguyễn Thị Lệ Kim – Nguyễn Thùy Xuân Linh – Nguyễn Thiên Phụng – Lê Thanh Trung nhưng trong quá trình trình diễn bài thi, Nguyễn Thiên Phụng đã bị té ngã khi thực hiện động tác bay đá ngang. Đây là lỗi kỹ thuật, dẫn đến việc bài thi bị trừ điểm, mất cơ hội cạnh tranh huy chương. Không ai giấu được sự tiếc nuối vì để mất tấm HCV ở nội dung quan trọng này. Phó tổng thư ký VTF – HLV đội tuyển quyền Taekwondo Việt Nam, Nguyễn Thanh Huy cho biết: “Phụng là VĐV có khả năng đá cao nhất, chính xác và rất siêng năng, chịu khó tập luyện… Sự cố bất ngờ này khiến ai cũng khóc vì tiếc nuối”. Và Phụng là người đã khóc nhiều nhất…

1
HLV Nguyễn Thanh Huy và đội tuyển quyền Taekwondo Việt Nam tham dự giải vô địch quyền taekwondo thế giới 2014

Giọt nước mắt cho vinh quang có vị hạnh phúc, nhưng đối lập với ánh hào quang chiến thắng, cũng luôn có những giọt lệ ngậm ngùi. “Phụng không có lỗi, không nên có VĐV nào của chúng ta mang trong mình cảm giác tội lỗi, bởi cuộc chiến nào cũng có thắng bại. Cái thắng lớn nhất của chúng ta là đã vượt qua chính mình, nỗ lực hết mình khi thi đấu. Sự chiến thắng ấy không được ghi nhận bằng huy chương nhưng luôn luôn được khắc trong tim của người hâm mộ Việt Nam!”, HLV Thanh Huy chia sẻ.

 Câu chuyện về chiếc thẻ visa và 14 kiện hành lý bị thất lạc

Tranh tài tại giải quyền Taekwondo thế giới năm nay, đoàn Việt Nam góp mặt 29 võ sĩ. Đoàn làm visa sang Mỹ, để từ đó sang Mexico (mà không cần visa) nhằm rút ngắn thời gian làm thủ tục, thuận tiện cho việc tập luyện và thi đấu của các võ sĩ. Tuy nhiên, H., một VĐV của đoàn bị Tổng lãnh sự Mỹ từ chối cấp visa. Mặc dù đã bay ra bay vào Hà Nội – TP.HCM 3 lần, dù đã làm đầy đủ giấy tờ, thủ tục pháp lý theo yêu cầu của Đại sứ quán nước bạn nhưng sau một tuần, H. vẫn không được cấp thẻ.

Nhưng H. cũng không là trường hợp cá biệt. Võ sĩ này cùng với nhiều quan chức, HLV, VĐV của đoàn Hà Nội đành phải bỏ cuộc và chỉ có HLV Lê Minh Khương được cấp thẻ. Nhưng “sự cố” vẫn không dừng lại ở đó. Ông Khương phải mất đến 2 ngày để chứng minh “thân thế” của mình khi máy bay transit tại Nhật. Và mãi đến ngày 2-11, ông mới “hội ngộ” cùng đội tại Mexico (dù giải khai mạc từ tối ngày 30/10).

Ngay khi hạ cánh đến sân bay Aguascalientes, Mexico, toàn đội đã có ngay một “kỷ niệm” nhớ đời khi14 kiện hành lý “bỗng dưng thất lạc”. Cần nhắc lại, đoàn có đến 29 võ sĩ, hơn nửa trong số đó là các VĐV trẻ tuổi (từ 12-17 tuổi). Việc thất lạc hành lý thêm phần khiến cả đoàn lúng túng, lo lắng sau nhiều giờ bay mệt mỏi…

Ông Nguyễn Thanh Huy cho biết: “Năm nay đội tuyển ta không giành được HCV trong nội dung đồng đội quyền sáng tạo, nhưng số HCB tăng, các VĐV đã thi đấu hết sức mình và có những dấu ấn đáng được ghi nhận, vượt qua những sự cố, những khó khăn trong quá trình chuẩn bị và thi đấu ! Xin chúc mừng đội tuyển quyền Taekwondo Việt Nam đã hoàn thành nhiệm vụ!”

Vothuat.vn xin chia sẻ với quý độc giả một số hình ảnh của đoàn Việt Nam trước và trong quá trình thi đấu tại Mexico.

HLV Nguyễn Thanh Huy hướng dẫn các VĐV trong buổi tập luyện trước khi thi đấu
HLV Nguyễn Thanh Huy hướng dẫn các VĐV trong buổi tập luyện trước khi thi đấu
p195hq6fv7kph1lfble1ofh1tet65
Bài quyền đem HCV đầu tiên về cho đội tuyển Việt Nam tại giải vô địch quyền taekwondo Thế giới

IMG_8327IMG_8328

Untitled-1
Niềm hạnh phúc của các VĐV trong giây phút vinh danh
2 võ sĩ VN
2 võ sĩ Việt Nam tự tin thể hiện bài thi trên sàn đấu

Nhật Vũ