(VoThuat.vn) – Vào đêm qua, Tyson Fury đã bất ngờ nhận được một cuộc gọi từ cựu tổng thống Mỹ Donald Trump. Và võ sĩ người Anh lập tức chia sẻ về điều này trên mạng xã hội.

Fury – nhà đương kim vô địch WBC hạng nặng thế giới – đã tổ chức ăn mừng danh hiệu hạng lông của bạn mình là Leigh Wood tại nhà sau trận thắng vừa qua trước tay đấm Trung Quốc Xu Can. Thời điểm này, “Vua Gypsy” đã nhận được thoại của Hughie Johnston và người đứng đầu Nhà Trắng ở nhiệm kỳ trước.

“Vua Gypsy” sẽ có thêm động lực trước cuộc tái đấu với Wilder.

Johnston từng là người phát ngôn của Trump, đồng thời là nhà cựu vô địch boxing, đã gọi cho cựu tổng thống Mỹ để sắp xếp một buổi ăn tối, và cuối cùng họ đã liên hệ với Fury.

“Tôi vừa ngừng nói chuyện điện thoại với Donald Trump,” Fury chia sẻ trên Instagram vào tối qua. “Thật là một điều bất ngờ từ Hughie Johnston. Cảm ơn hai ông bạn, chúc hai người một buổi tối ngon miệng.”

Trump vốn là một người hâm mộ cuồng nhiệt các môn thể thao chiến đấu. Trước đây, chính trị gia 75 tuổi từng mời Fury đến Nhà Trắng sau khi anh giành được đai WBC từ tay Wilder vào đầu năm 2020. Dù vậy, đại dịch Corona bùng phát ngay sau đó đã phá hủy chuyến đi đầy mong đợi của tân vương người Anh.

“Đó là một trận đấu rất hay,” Trump phát biểu trên truyền thông về cuộc thượng đài nói trên. “Một cuộc đối đầu hấp dẫn giữa hai võ sĩ tài năng, thật sự rất thú vị.”

“Có lẽ chúng ta phải mời cả hai người họ đến Nhà Trắng, tôi không biết nữa, bởi vì đó thật sự là một màn trình diễn tuyệt vời. Tôi cho rằng chúng ta phải làm như thế.”

Fury là ngôi sao người Anh hiếm hoi được Trump dành sự quan tâm.

Thực tế, Fury không phải là võ sĩ đầu tiên thu hút được sự quan tâm lớn từ tổng thống thứ 45 của nước Mỹ. Những năm gần đây, Trump cũng đã tạo ra mối quan hệ thân thiết với những ngôi sao UFC như Colby Covington hay Jorge Masvidal.

Trong trận đấu lần 3 giữa Conor McGregor và Dustin Poirier, Trump cũng xuất hiện tại Las Vegas, sau đó chia sẻ những bức ảnh cùng các ngôi sao Youtube như Jake Paul và Steve Deleonardis.

Về phía Fury, hiện nhà vô địch 32 tuổi đã trở về Anh để chuẩn bị cho màn tái chiến cùng Wilder vừa được lên lịch lại vào ngày 9 tháng Mười tới. Một kết quả có lợi sẽ giúp “Vua Gypsy” mở ra có hội đối đầu với người thắng trọng trận đấu giữa Anthony Joshua cùng Oleksandr Usyk trước đó.

Những pha knockout đáng nhớ của Tyson Fury:

Dương Quang


Tin liên quan: