“Vì sao tôi lại muốn trở về một nơi thiếu tôn trọng mình như UFC?”

(Vothuat.vn) – Kevin Lee chia sẻ suy nghĩ khi được hỏi liệu bản thân có muốn tái ngộ với UFC trong tương lai. 

Sau khi chia tay UFC, Kevin Lee tỏ rõ thái độ bức xúc và cho rằng Ban tổ chức giải đấu đã thiếu tôn trọng mình.

Khi được hỏi về khả năng tái ngộ UFC trong tương lai, Kevin Lee bày tỏ thẳng thắn: “Dĩ nhiên, hoàn toàn có khả năng đó. Nhưng thành thật mà nói, tôi không muốn điều đó. Vì sao tôi lại muốn trở lại một nơi thiếu tôn trọng mình như UFC? Chỉ có điên mới làm thế. 

Mục tiêu của tôi bây giờ là chứng minh cho UFC thấy rằng, chia tay tôi là một trong những quyết định sai lầm nhất của họ. Nếu 1 năm sau, tôi mà trở thành triệu phú và trở lại, điều đó sẽ rất vui. 

Kevin Lee thể hiện sự bức xúc với UFC.

Hiện tại, tôi đang rất hứng khởi trong việc tìm kiếm những thử thách mới. Tôi muốn trở lại bằng bất cứ cách nào. Có rất nhiều giải đấu hấp dẫn ở ngoài kia và tôi muốn chứng minh cho mọi người thấy rằng mình có thể làm được những gì“.

Năm nay 29 tuổi, Kevin Lee đã có tổng cộng 25 trận thượng đài chuyên nghiệp, giành được 18 chiến thắng và để thua 7 lần, trong đó có 4 thất bại ở 5 trận đấu gần nhất. Đỉnh cao của anh phải kể đến việc góp mặt trong cuộc chạm trán tranh đai hạng nhẹ (Lightweight) ở sự kiện UFC 216 đối đầu Tony Ferguson, dù vậy tay đấm 29 tuổi đã phải nhận thất bại sau khi dính đòn khóa tam giác (Triangle Choke) từ đối phương.

Xem video tài năng của Kevin Lee: 

Phi Yến


Tin liên quan: