Lê Thị Hồng Đào – Cô gái 9X kiện tướng quốc gia 5 môn võ

(VoThuat.vn) – Xuất thân từ một vận động viên điền kinh, tuy nhiên trải qua hai năm không có thành tích gì đáng kể. Cô gái trẻ Lê Thị Hồng Đào có cơ hội bén duyên với võ thuật. Mọi người biết đến Hồng Đào của hiện tại là một tay đấm boxing tài giỏi của làng boxing Việt Nam, nhưng ít ai biết trong suốt sự nghiệp của mình Đào đã phải trải qua rất nhiều môn võ khác nhau.

Lê Thị Hồng Đào sinh năm 1992, tại Tây Ninh. Kể từ nhỏ, Hồng Đào đã bộc lộ rõ năng khiếu thể thao của mình. Nếu là gần đầu gặp gỡ nhiều người sẽ không khỏi bất ngờ vì ngoại hình gai góc, mạnh mẽ của cô gái 9X. Tuy nhiên, trái với vẻ ngoài có phần mạnh mẽ, Hồng Đào lại là một người dễ gần, luôn yêu đời và có phần rụt rè trong giao tiếp.

Ít ai biết, cô gái 9X kia lại là kiện tướng quốc gia 5 môn võ và sở hữu bảng thành tích đáng nể. Bắt đầu tập điền kinh từ năm 2007, tuy nhiên sau 2 năm tham gia thi đấu mà không thấy thành tích của mình được cải thiện, Lê Thị Hồng Đào bắt đầu bén duyên với võ thuật khi tập luyện Võ cổ truyền.

Giống như bao người mẹ khác, mẹ của Đào khi nghe thấy nguyện vọng theo đuổi đam mê học võ học của con, cũng một mực phản đối. Đào kể lại “hồi xưa mẹ không cho đi đánh võ, mẹ nói con gái mà theo học võ khổ lắm, đã vậy lỡ sau này bệnh tật hay chấn thương rồi sao?”

Dù mẹ phản đối nhưng may mắn cho Đào, cha cô lại rất ủng hộ đam mê này và cuối cùng gia đình đã đồng ý để Đào có thể theo đuổi con đường võ thuật của mình. Sau khi nhận được sự ủng hộ từ gia đình, Đào chuyên cần luyện tập và nhanh chóng gặt hái được thành công ở bộ môn võ cổ truyền.

Song song với võ cổ truyền bằng niềm đam mê võ thuật và tinh thần ham học hỏi, Đào còn tham gia luyện tập Wushu và Kick Boxing. Nhận thấy tiềm năng võ thuật của Đào quá lớn, HLV đã ngay lập tức cho Đào tham dự nhiều cuộc thi.

Những năm đầu khi bước chân vào làng võ, Đào chỉ quẩn quanh ở những chiếc huy chương bạc, huy chương đồng. Đến năm 2012 và 2013 là khoảng thời gian rất đáng tự hào của Lê Thị Hồng Đào, cô đoạt được chiếc huy chương vàng toàn quốc môn võ cổ truyền và cũng trong năm đó, tiếp tục đoạt được huy chương vàng toàn quốc môn Kick Boxing. Đang còn rất trẻ nhưng Đào đã trở thành kiện tướng hai môn, võ cổ truyền và Kick Boxing. Ở môn Wushu dù rất cố gắng nhưng Đào chỉ dừng lại ở tấm huy chương bạc toàn quốc

Hồng Đào thời điểm đó là một viên ngọc sáng của làng võ nước nhà, nhưng không may mắn, chấn thương lại đến với Đào. Năm 2013, trong một lần tham gia đấu giải Wushu ở Quảng Ngãi, Đào bị chấn thương dây chằng. Mãi đến 6 tháng sau, Đào mới tích góp đủ tiền để chữa trị chấn thương của mình.

Đào kể lại: “Những lúc mình gặp chấn thương, mẹ là người luôn ở bên cạnh, mẹ hay khuyên mình bỏ võ đi, kiếm việc khác làm để ở cạnh mẹ. Nhưng mình kiên quyết không chịu. Có lần mình nói với mẹ, mẹ cứ cho con chơi, chơi đến khi nào con hết khả năng nữa thì thôi, bây giờ còn trẻ không theo đuổi ước mơ của mình, sau này lớn lên, muốn cũng đâu thể theo đuổi được”.

Mặc dù đã điều trị chấn thương nhưng nhiều người vẫn hoài nghi về khả năng trở lại thi đấu võ thuật của Đào. Tuy nhiên, niềm đam mê võ thuật chảy trong huyết quản luôn thôi thúc Đào một lần nữa đứng lên và bắt đầu lại. Lần này cô bén duyên với Boxing. Là một người có kinh nghiệm tập luyện võ cổ truyền, Wushu và Kick Boxing không khó để Đào có thể làm quen với môn võ mới.

Tuy chỉ mới tập luyện Boxing chưa đầy một năm nhưng Hồng Đào đã nhanh chóng thu về những thành tích đáng nể. Năm 2015, cô khởi đầu sự nghiệp Boxing bằng tấm HCĐ toàn quốc. Một năm sau, cô giành HCB Cup các CLB mạnh toàn quốc và bảo vệ thành công chiếc HCB một năm sau đó. Cùng với đó là rất nhiều giải thưởng lớn nhỏ khác.

Có lẽ với cô gái 9X này, niềm đam mê võ thuật trong cô là điều không bao giờ tắt. Chưa chịu dừng lại với 4 môn võ, Đào tiếp tục học Muay Thái song song trong quá trình tập luyện Boxing.

Cùng lúc tập cả hai môn nhưng đó không phải là khó khăn đối với Đào, bằng năng khiếu bẩm sinh, Đào nhanh chóng làm quen và tham gia thi đấu ở cả Boxing và Muay Thái. Tuy nhiên, Muay lại là bộ môn đòi hỏi việc sử dụng chân rất nhiều, trước đó, Đào lại dính chấn thương dây chằng. Dư âm của chấn thương ở chân là rào cản lớn nhất ngăn không cho Đào đến với chiếc huy chương vàng ở bộ môn này. Đào cũng kịp có cho mình chiếc HCB toàn quốc vào năm 2018.

Cũng trong năm 2018, sau 5 năm bỏ dở Võ cổ truyền, Hồng Đào quyết định quay trở lại thi đấu ở bộ môn này. Tưởng chừng 5 năm không thi đấu sẽ làm khả năng của 9X suy giảm nhưng Đào lại chứng minh điều ngược lại. Hồng Đào thi đấu thăng hoa ở Đai hội TDTT Toàn quốc 2018 và mang về chiếc HCV cho Võ cổ truyền Hà Nội.

Với một bảng thành tích 5 môn đáng nể, Lê Thị Hồng Đào quả xứng với danh hiệu “kiện tướng 5 môn võ thuật”. Hồng Đào hiện nay vẫn đang miệt mài tập luyện để chuẩn bị cho các mục tiêu mới trong tương lai.

Hồng Đào luôn khát khao chinh phục những điều mà bản thân chưa đạt được, vượt qua những rào cản mà người khác nghĩ cô không thể vượt qua. Thật khó để tìm thấy một cô gái có tình yêu võ thuật mê dại đến như vậy. Hồng Đào lớn lên cùng với những trận đấu trên võ đài, cũng chính nơi đây tôi luyện cho cô ý chí mạnh mẽ, tinh thần thép, sự ngoan cường, kiêu hùng của một nữ võ sĩ hàng đầu.

Hồng Đào và tấm HCV tại Đại hội thể dục thể thao 2018

Với một cô gái mạnh mẽ và đầy đam mê như Đào, những thách thức, khó khăn trong cuộc sống sẽ chẳng bao giờ làm khó được cô. Cô đã từng chấn thương, đã từng nghĩ sẽ không làm được, cuối cùng cô vẫn đạp lên tất cả và chinh phục hết môn võ này đến môn võ khác. Những chông gai chẳng qua chỉ điểm tô cho bảng thành tích của cô thêm chói lọi mà thôi.

Hồng Đào năm nay đã 27 tuổi, con đường sự nghiệp phía trước của cô không còn dài. Nhiều người nghĩ có lẽ cô nên tìm cho mình một con đường mới để ổn định cuộc sống. Nhưng với Hồng Đào, võ thuật chính là đam mê là cuộc sống của cô. Nếu không có võ thuật, nữ võ sĩ cho biết vẫn chưa biết phải làm gì cho cuộc sống của mình.

Từ lúc bắt đầu đến với võ thuật, Hồng Đào chưa bao giờ hối hận. Nhìn lại những năm tháng đã qua của mình, cô chỉ mỉm cười vì ít nhất mình đã làm được điều không phải ai cũng làm được. Hít bầu không khí trên võ đài để trưởng thành, nếm những giọt mồ hôi khi thi đấu để tôi luyện là những điều không phải người phụ nữ nào cũng làm được. Lê Thị Hồng Đào xứng danh “nữ cường” của làng võ Việt Nam.

Bài: Hoài Phương – Hải Dương, Ảnh: Quang Lữ