Từng là thương hiệu đình đám một thời, “Terminator” dần đánh mất vị thế trên thị trường điện ảnh không ngừng đổi mới. Khán giả lo ngại về tương lai của loạt phim này.

Arnold Schwarzenegger gắn bó với thương hiệu “Terminator” suốt nhiều năm liền. Ảnh: Polygon.

Ra đời cách đây gần 4 thập niên, The Terminator (tựa Việt: Kẻ hủy diệt) nhanh chóng trở thành hiện tượng và thu hút sự chú ý của người hâm mộ thể loại hành động – khoa học viễn tưởng. Tính tới nay, thương hiệu này đã phát triển 6 phần.

Tuy nhiên, theo thời gian, loạt phim này suy giảm sức hút đáng kể. Hai phần gần đây nhất hoặc doanh thu phòng vé thấp, hoặc bị khán giả chê bai thậm tệ. Điều đó khiến khán giả đặt câu hỏi đâu là nguyên nhân đằng sau sự thất bại này.

Thất bại có thể lường trước

Trong cuộc phỏng vấn với tờ THR ngày 16/5, Arnold Schwarzenegger – tài tử thủ vai Kẻ hủy diệt – cho rằng bại cục của Terminator không khiến ông ngạc nhiên.

“Kẻ hủy diệt là dấu mốc rất quan trọng trong sự nghiệp của tôi. Vậy nên, tôi luôn dành cho nó tình cảm đặc biệt. Ba phần phim đầu tiên đều rất tuyệt. Phần thứ 4 tôi không tham gia vì lúc đó tôi đang là thống đốc của bang. Hai phần 5 và 6 đều thất bại đúng như tôi nghĩ. Tôi đã lường trước điều này bởi vì kịch bản của chúng không hay”, Schwarzenegger tiết lộ.

Khi được hỏi liệu có tiếp tục tham gia loạt phim này nữa hay không, Schwarzenegger nói rằng “nhiệm kỳ” thủ vai Kẻ hủy diệt của mình đã tới lúc khép lại.

Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa với việc Terminator không thể tiếp tục phát triển. Theo ông, điều mà thương hiệu Terminator cần là chủ đề mới, cùng với ý tưởng tuyệt vời từ các nhà biên kịch.

Chia sẻ của ngôi sao 75 tuổi khiến người hâm mộ không khỏi tiếc nuối. Bởi lẽ, tên tuổi của loạt phim này đã gắn liền với Arnold Schwarzenegger nhiều năm nay.

Schwarzenegger cho rằng kịch bản là thứ “giết chết” loạt phim. Ảnh: Men’s Journal.

Trước đó, Gabriel Luna – phản diện chính của phần 6 – cũng từng lên tiếng về thất bại của phim. Theo nam diễn viên, khoảng cách thời gian mới là thứ khiến khán giả không còn mặn mà với Terminator.

“Bạn sẽ chẳng thể lường trước được phản ứng của người xem. Không những vậy, đã gần 30 năm kể từ khi Terminator 2 ra mắt. Đó là một khoảng thời gian rất dài giữa hai dự án. Vì vậy, thương hiệu này ít nhiều đã nhạt phai trong tâm trí khán giả”, anh chia sẻ.

Tương lai nào cho thương hiệu từng gây sốt một thời?

Được đạo diễn bởi Alan Taylor, Terminator: Genisys (2015) chứng kiến sự trở lại của Schwarzenegger với tư cách là Kẻ hủy diệt (T-800), cùng với Emilia Clarke đảm nhận vai Sarah Connor. Những tưởng sẽ mang thời huy hoàng của franchise trở lại, song, doanh thu phòng vé của phim chỉ dừng lại ở mức 440,6 triệu USD (theo Box Office Mojo). Trong khi đó, kinh phí sản xuất dự án này đã lên tới 155 triệu USD.

Dù không hẳn là “bom xịt” phòng vé, phần 5 Terminator vẫn cho thấy sự suy giảm sức hút đáng kể. Phim không được giới phê bình và khán giả đón nhận như mong đợi. Trước đó, bộ phim Thor: The Dark Worldcủa Alan Taylor cũng rơi vào cảnh tương tự. Theo Cbr, hai dự án liên tiếp nhận phản hồi tiêu cực khiến đạo diễn xuống tinh thần trầm trọng.

Sau Genisys, phần tiếp theo trong thương hiệu Terminator là Dark Fate (2019). Dự án do Tim Miller đạo diễn, chứng kiến sự trở lại của “phù thủy điện ảnh” James Cameron trên cương vị sản xuất. Phim lấy bối cảnh 25 năm sau những sự kiện của phần 2. Sarah Connor đã tiêu diệt được mầm mống tạo nên Skynet. Tuy nhiên, thảm họa tận thế là điều không thể tránh khỏi dù Skynet có tồn tại hay không.

Màn tái xuất của James Cameron cũng không thể “cứu” Kẻ hủy diệt. Ảnh: Business Insider. 

Quy tụ ê-kíp tên tuổi, phần 6 Terminator vẫn thất bại một cách khó hiểu. Sau khi công chiếu, phim vỏn vẹn thu về 261 triệu USD, tệ hơn cả phần 5. Trong khi đó, chi phí sản xuất đã lên tới gần 200 triệu USD. Cộng thêm phí marketing và nhiều loại chi phí khác, cùng việc phải ăn chia với nhà rạp, dự án này ước tính gây lỗ cho nhà sản xuất khoảng 200 triệu USD.

Thất bại nặng nề của phim khiến giới quan sát phòng vé bất ngờ. Terminator: Dark Fate chứng kiến màn hội ngộ giữa hai ngôi sao Linda Hamilton và Arnold Schwarzenegger. Dẫu vậy, điều này vẫn chưa đủ để thu hút thượng đế tới rạp. Hệ quả, kế hoạch tái khởi động series đình đám một thời rơi vào cảnh đổ bể.

Bên cạnh chủ đề và nội dung cũ kỹ, kinh phí sản xuất “khủng” của dự án này cũng được cho là một tính toán sai lầm. Nó biến phim trở thành canh bạc rủi ro, bởi theo tính toán, Dark Fate phải thu về tối thiểu 450 triệu USD mới bắt đầu sinh lãi.

Chính James Cameron sau đó cũng tỏ ra hối hận vì quyết định làm phim với hai nhân vật chính ngoài 60 tuổi. Ông gọi nó là phim “Kẻ hủy diệt dành cho ông nội”. Đó là bởi dàn nhân vật không còn quen mặt với giới trẻ ngày nay – những người đóng góp nhiều nhất cho doanh thu của một bộ phim.

Rút kinh nghiệm từ dự án này, James Cameron được cho là đang thực hiện một phần tái khởi động của loạt phim Kẻ hủy diệt. Theo nguồn tin nội bộ, dự án vẫn đang trong giai đoạn phát triển, nhưng sẽ tập trung nhiều hơn vào kỹ xảo thay vì cố gắng tạo ra thế hệ robot “mới nhưng không lạ”. Ngoài ra, Netflix cũng đang sản xuất một bộ anime Terminator do Mattson Tomlin chấp bút.

Bộ đôi này đều nhận được kỳ vọng từ nhiều chuyên gia và khán giả hâm mộ.

Theo Zing.vn

Nguồn: giaitri.thoibaovhnt.com.vn | Copy Link