Bỏ nhà lên núi tu luyện vì mê kiếm hiệp

(VoThuat.vn) – Người đàn ông tên Tai ở Trung Quốc mê truyện kiếm hiệp đến nổi bỏ nhà lên núi sống ẩn dật với hy vọng một ngày trở thành anh hùng và có mỹ nhân theo đuổi.

Trước khi chuyển lên núi “tu luyện”, Tai vốn là một nhân viên văn phòng. Từ nhỏ, anh đã mê truyện Kim Dung đến mức nghĩ mình là Dương Quá. Truyện kiếm hiệp đã chi phối cuộc sống của người đàn ông này đến mức anh không còn kiểm soát được. Người đàn ông ngoài 30 tuổi đã lên núi và đào một cái hố và sống trong đó, bắt chước ngôi mộ cổ nơi Dương Quá gặp Tiểu Long Nữ trong tiểu thuyết Thần Điêu Đại Hiệp.

Tai bỏ lên núi sống vì mê truyện Kim Dung. Ảnh: Sina.

Nguyên nhân Tai chuyển lên núi sống bắt nguồn từ việc cuối tháng 9 vừa qua, anh làm vỡ kính của một đồng nghiệp họ Doãn vì nghĩ người này liên quan đến Doãn Chí Bình, cũng là một nhân vật tiểu thuyết. Kết quả, Tai bị đuổi việc, sau đó chuyển hẳn lên núi.

Tại Trung Quốc, số lượng người bị ghiền phim, truyện kiếm hiệp là không hề ít. Một số có dấu hiệu hoang tưởng, nghĩ mình là anh hùng. Tháng 3 vừa qua, báo chí Trung Quốc cũng đưa tin về một cậu thiếu niên tên Hào bỏ thành phố lên núi sống trong một hang động vì cho rằng nơi đó yên tĩnh, thuận lợi cho việc tập luyện võ công, hành hiệp trượng nghĩa.

Hoài Phương


Tin liên quan