“Phang” nhau bằng gối đã trở thành môn thể thao nghiêm túc

Quật nhau bằng gối tưởng chừng chỉ là một trò đùa trong gia đình hoặc bạn bè. Thế nhưng, ít ai biết được rằng nó đã từng (ít nhất một lần) có cơ hội được hóa thân thành môn thể thao nghiêm túc.

Trận Chess Boxing căng thẳng từ sàn đấu đến bàn cờ

Boxing cổ điển trông như thế nào?

Năm 2004, Pillow Fight League (Giải đấu đối kháng bằng gối) đã được tổ chức bởi hai công ty Commissioner Stacey P. Case và Commissioner Craig Daniels tại Toronto (Canada). Nghe có vẻ rất buồn cười nhưng thực tế Pillow Fight League đã xây dựng một bộ luật rõ rằng hẳn hoi và đậm chất thể thao cho trò chơi vốn chỉ được xem như đùa giỡn này.

  • Chỉ nữ giới được tham gia
  • Mỗi trận đấu kéo dài 5 phút liền không nghỉ.
  • Có một trọng tài chính để can thiệp các tình huống nguy hiểm và 3 trọng tài phụ để chấm điểm trong trường hợp không có đối thủ xin thua cuộc trước khi hết giờ.
  • Được quật nhau trực tiếp bằng gối. Đòn đấm được phép thực hiện với điều kiện phải va chạm thông qua lớp gối. Được phép quật ngã khi cả hai đều còn đang giữ gối.
  • Không chọc mắt, nắm tóc, bẻ ngón.
  • Không được nắm giữ gối của đối thủ.

Trong vài năm, Pillow Fight League đã thu hút sự chú ý của nhiều người và cả một số đài truyền hình lớn của Mỹ. Tuy nhiên, vì nhiều lý do mà giải đấu chính thức ngừng hoạt động sau đó. Hiện vẫn có nhiều đơn vị tại Canada và Mỹ có nguyện vọng đưa môn “thể thao nghiêm túc” này tổ chức trở lại.

Phạm Vũ