(VoThuat.vn) – Max Holloway nóng lòng phục hận Conor McGregor sau trận thua cách đây 6 năm về trước.

Tại UFC Fight Night 26, Max Holloway đã chịu thất bại sau 3 hiệp trước Conor McGregor bằng tính điểm. Khi đó, cả hai đều là những ngôi sao đang lên của hạng featherweight. 

6 năm trôi qua, song Holloway vẫn chưa thể nguôi ngoai “vết thương lòng”. Chia sẻ trước thềm UFC on ABC 1, “Blessed” đã bày tỏ mong muốn được tái đấu McGregor trong tương lai.

Holloway kỳ vọng có cơ hội đòi lại món nợ thất bại trước McGregor cách đây 6 năm.

“Mọi người nhìn nhận McGregor là một trong những võ sĩ xuất sắc nhất của MMA ngày nay. Và tôi không thể chờ đợi. Là một đối thủ, tôi rất muốn được tái đấu.

Đó là một trong những trận đấu khiến tôi hứng thú. Chúng tôi đối đầu từ rất lâu và anh ấy cũng biết điều đó. Nhưng, như tôi đã nói ban đầu. Ưu tiên lúc này là Calvin Kattar và chúng ta chờ xem điều gì sẽ diễn ra sau trận đấu này,” võ sĩ sinh năm 1991 cho hay.

Holloway đang tập trung hoàn toàn cho trận đấu với Kattar tại UFC on ABC 1 sắp tới.

Được biết, Holloway đang chuẩn bị cho màn so tài với Kattar tại Abu Dhabi. Trận đấu tâm điểm của sự kiện UFC on ABC 1 sẽ diễn ra vào ngày 17 tháng 1 tới đây. Một tuần sau đó, đến lượt McGregor đánh dấu sự trở lại với trận tái đấu Dustin Poirier.

Theo chia sẻ từ chủ tịch Dana White, trận chiến tâm điểm ở UFC 257 sẽ không phải là màn tranh đai Lightweight, ngay cả khi “bố già” UFC không thể thuyết phục Khabib Nurmagomedov thay đổi quyết định giải nghệ.

VoThuat.vn


Tin liên quan: