McGregor chỉ cần 80% thể trạng để giành đai Featherweight UFC

Trong một chia sẻ mới đây, Conor McGregor thừa nhận anh đã gặp vấn đề về sức khỏe trước khi bước vào sự kiện UFC 189.

Jose Aldo đe dọa McGregor trước đại chiến

“Gã hề” McGregor quyên tiền cho người vô gia cư ở quê nhà

UFC 189 là nơi chứng kiến McGregor đánh bại Chad Mendes để giành quyền sở hữu tạm thời chiếc đai vô địch hạng cân Featherweight trong thời gian Jose Aldo vắng mặt.

McGregor luôn rất tự tin về bản thân mình trên đấu trường MMA

Đó là trận đấu mà McGregor đã chỉ mất hai hiệp đấu để giành chiến thắng. Tuy nhiên trong một chia sẻ mới đây, võ sĩ người Ai Len này khẳng định đó lại chính là trận đấu khó khăn nhất trong sự nghiệp của mình:

“Trước khi bước vào UFC 189, tôi đã gặp một chấn thương. Tôi chỉ đạt được 80% thể trạng vào thời điểm đó. Tôi thậm chí còn chẳng thể đi được.”

“Tuy nhiên tôi cũng có rất nhiều kinh nghiệm trong việc vượt qua chấn thương. Tôi luôn hiểu rõ cơ thể của mình, bên cạnh đó tôi cũng luôn có một đội ngũ tuyệt vời bên cạnh. Đó là cách đã giúp tôi có được chiến thắng.”

“Tôi đã bước vào trận đấu và đánh bại Chad với chỉ một chân, đó là cách tôi vượt qua những khó khăn mà mình đối mặt.”

McGregor chiến thắng tại UFC 189 trước Chad Mendes

[jwplayer player=”1″ mediaid=”79888″]

Xuân Anh