Chấm dứt hi vọng của Sergei Pavlovich, Tom Aspinall chính thức trở thành chủ nhân của chiếc đai vô địch tạm thời hạng nặng tại UFC 295.

Tại UFC 295, hai tài năng số một của hạng nặng – Sergei Pavlovich và Tom Aspinall đã bước vào trận tranh đai tạm thời hạng nặng, giữa thời điểm nhà vô địch chính thức Jon Jones tạm nghỉ vì chấn thương.

Với những chỉ số đáng kinh ngạc trước trận đấu, không nhiều khán giả dám nghĩ cuộc đối đầu giữa hai “cỗ máy kết liễu” của UFC sẽ đi tới những hiệp cuối cùng. 

Tom Aspinall có chiến thuật đấu khôn ngoan

Một cú đá thấp được Aspinall tung ra với thái độ thăm dò đối thủ người Nga. Pavlovich ngay lập tức đáp trả với cú móc trái rất nặng khi Aspinall định tiếp cận. Nhận thấy uy lực của đối thủ, Aspinall chủ động lui ra ngoài, đo khoảng cách bằng những cú đá cao.

Lối di chuyển thiếu sức bật của Pavlovich ngay lập tức bị Aspinall bắt bài. Thay vì vào đòn bằng các cú đá, võ sĩ người Anh bất ngờ ập tới với một đòn đánh tay sau tầm cao, đánh ngã Pavlovich xuống sàn đấu và ngay lập tức kết thúc đối thủ.

Tom Aspinall hạ gục Sergei Pavlovich chớp nhoáng.

Pha knockout chính thức chấm dứt chuỗi 6 trận thắng knockout đối thủ ngay hiệp 1 của Sergei Pavlovich. Đồng thời, việc giành được chức vô địch tạm thời cũng đưa Tom Aspinall trở thành võ sĩ người Anh đầu tiên nắm giữ một danh hiệu tại hạng nặng UFC.

Thành tích của Tom Aspinall tại UFC chính thức nâng lên con số 8 thắng, 1 thua, với tất cả các đối thủ đều chịu khuất phục bằng knockout hoặc submission. Giờ đây, mục tiêu của tay đấm sinh năm 1993 không gì khác ngoài chức vô địch chính thức đang nằm trong tay Jon Jones.

Tổng hợp

Nguồn: giaitri.thoibaovhnt.com.vn | Copy Link