5 chi tiết hết sức thiếu thực tế trong phim kiếm hiệp

Phim kiếm hiệp đã khiến nhiều khán giả Việt Nam phải mê mẫn đến nổi những sự vô lý kinh điển vẫn được chấp nhận. Hãy cùng Vothuat.vn điểm lại 5 chi tiết được xem thiếu thực tế nhất ở thể loại phim này.
5 câu “chém gió” kinh điển trong phim kiếm hiệp
Top 10 câu nói bất hủ của Tào Tháo

1. Có việc khẩn toàn đi ngựa

D6
Trong các phim kiếm hiệp hầu như phim nào cũng xuất hiện hình ảnh các nhân vật – từ già trẻ gái trai – đều có khả năng bay nhảy đánh nhau trên không, trên nóc nhà hay trên ngọn cây. Nếu là người biết võ công thì đều thông thạo những kỹ năng như phi thân trên những ngọn cây, bay tưng bừng trên ngọn núi, chạy tung tăng qua các mái nhà. Tuy nhiên, khi có việc khẩn như cứu người, báo tin thì thường lựa chọn ngựa chứ không phải bay nhảy tưng bừng như lúc đánh nhau.

2. Nến thần

d7
Trong phim kiếm hiệp, những cây nến là vật dụng thường xuyên được sử dụng với mục đích chiếu sáng. Tuy nhiên, có điều khá vô lý là nhiều khi chỉ sử dụng một ngọn nến thôi nhưng cả căn phòng lớn đều sáng bừng như bật đèn điện.

3. Giá trị của 1 lượng bạc

d8
Trong phim kiếm hiệp, chi tiết 1 lượng bạc xuất hiện vô cùng thường xuyên. Đặc biệt những nhân vật trong phim kiếm hiệp thường khá “lịch sự’. Chẳng hạn khi đang ăn uống tại một quán ăn nào đấy nhưng có việc gấp hay bị kẻ thù truy đuổi đến nơi thì nhân vật này vẫn vứt lại 1 lượng bạc để trả tiền. Không chỉ đồ ăn mà bất kỳ mọi món đồ trong phim kiếm hiệp đều có giá 1 lượng bạc như rượu, kẹo hồ lô, vải vóc…

4. Dùng đồ ăn ném vào tử tù

d9
Trong nhiều bộ phim kiếm hiệp, cảnh những tử tù bị diễu phố thường xuyên diễn ra. Mỗi lần tử tù bị diễu phố đều nhận được vô số cà chua, trứng, rau cải… Trong khi đó, hầu hết tử tù bị diễu qua những khu vực dân nghèo nhưng không hiểu những dân ở đây lại sẵn sàng mang đồ ăn ra ngoài đường để ném vào tử tù trong khi mình lại bị đói. (Ảnh minh họa)

5. Đầu phim đến cuối phim chỉ mang đúng một bộ đồ

D10
Trong truyện kiếm hiệp thông thường các đại hiệp hay đi đến nơi này nơi nọ, đánh nhau từ rừng rậm cho tới sa mạc rồi nhà kho, bùn lầy… Thậm chí có nhiều người còn bế quan luyện công đến hàng tháng trời nhưng không hề bận tâm tắm rửa hay giặt giũ đến 1 lần. Có nhiều người vẫn giữ nguyên bộ quần áo rách, cũ hết từ tập nay sang đến tập khác mặc dù yếu tố thời gian đã thay đổi.

https://www.youtube.com/watch?v=12cdbEaC0i4

C.T (Tổng hợp)