Chưa kịp trộm đồ, tên cướp đã bị võ sĩ Jiu jitsu cho ăn no đòn

Thật không may cho tên trộm khi còn chưa kịp ra tay thì hắn đã bị phát hiện và bị võ sĩ Jiu-jitsu cho ăn no đòn.

Một võ sĩ Jiu-jitsu tên Russell Peters vừa góp công lớn trong việc tóm gọn tên trộm đang có ý định trộm đồ. Russell Peters đã phát hiện một người đàn ông đang có ý định lấy trộm món đồ trang sức. Vốn là một võ sĩ Jiu-jitsu với đặc trưng là những đòn khóa siết, Russell Peters đã dễ dàng khống chế tên tội phạm và cho hắn một trận no đòn.

Ra ngõ đụng võ sỹ: Tên cướp chưa kịp hành nghề đã ăn no đòn - 2

Tên cướp sau đó được giao cho cơ quan an ninh. Cảnh sát tiết lộ, thủ phạm là người đàn ông 27 tuổi và mục tiêu hắn ta đang nhắm đến là chiếc nhẫn có giá trị lên đến 150.000 USD nhưng chưa thành công thì đã bị tóm gọn. Peters người có công bắt cướp cũng là một trong những nhân chứng của cảnh sát.

Russell cho biết, anh chỉ hành động theo bản năng cùng với kỹ năng của một võ sĩ nên giúp anh dễ dàng tóm gọn tên cướp. Một số nguồn tin cho biết Russell bỗng dưng có mặt tại cửa hàng kia vì có quan hệ tốt với người chủ sở hữu…đúng là tên cướp kia đã có một ngày đen đủi.

Tổng hợp