Nỗi buồn kẻ chiến bại

(VoThuat.vn) –  Người ta luôn nhớ về nụ cười trên môi kẻ chiến thắng, mấy ai lại nhớ về nước mắt trên mi kẻ chiến bại. Võ thuật là bộ môn đối kháng, lên võ đài, có thắng, có thua. Kẻ thắng mang lại vinh quang, còn kẻ thua để lại đầy những cảm xúc.

Nỗi buồn của Vũ Thị Nguyệt Ánh khi không thể bảo vệ thành công chức vô địch. Ảnh: Huy Tường.
Trịnh Thị Nga rơi nước mắt vì lỡ mất cơ hội giành HCV SEA Games lần thứ tư liên tiếp vào năm 2007. Ảnh: Huy Tường.
Vũ Thị Nguyệt Ánh không thể bảo vệ thành công ngôi vô địch tại ASIAD 2010. Ảnh: Huy Tường.
Trịnh Thị Nga chấn thương năm trên sân. Ảnh: Hồng Long.
Phút giây hạnh phút sẽ xuất hiện trên gương mặt các VĐV và HLV Judo tại ASIAD 15. Ảnh: Hồng Long.
Niềm vui của Kim Thoa sau khi hạ Ippon đối thủ trong trận bán kết một giải Judo quốc tế. Ảnh: Hồng Long.
Nước mắt đôi khi không phải do thua cuộc mà không tin vào chiến thắng của mình. Trong ảnh là nhà vô địch ASIAD 2010 của Việt Nam.
Nỗi buồn của Bùi Thị Hoa thất bại trong trận chung kết 63kg nữ.
Niềm vui và nỗi buồn Judo. Ảnh: Huy Tường.

Trái ngược với niềm vui sẽ là nỗi buồn của người thua cuộc. Ảnh: Huy Tường.
Giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt võ sĩ Silat Việt Nam khi để thua tức tưởi trước đối thủ Indonesia tại bán kết SEA Games 25.
Hoài Thu tiếc nuối khi không giành được ngôi vị cao nhất tại ASIAD. Ảnh: Huy Tường

Huy Tường