(VoThuat.vn) – Mới đây, huyền thoại Mike Tyson đã chia sẻ dự đoán của mình về trận chiến đáng quan tâm giữa Billy Joe Saunders và Canelo Alvarez sắp tới.

Trận đấu nói trên sẽ được tiến hành vào ngày 8 tháng Năm tại SVĐ AT&T ở Texas, và dù không được đánh giá cao như nhà vô địch người Mexico nhưng Saunders (30-0, 14 KOs) đang sở hữu thành tích bất bại ấn tượng ở giải chuyên nghiệp.

Canelo sẽ là thử thách lớn nhất trong sự nghiệp boxing của Saunders cho đến hiện tại.

Tuy vậy, võ sĩ đến từ nước Anh vẫn là bị xếp ở “chiếu dưới” và chỉ có được tỷ lệ đặt cược 4/1, theo các chuyên gia hoạt động ở lĩnh vực này.

Trận đấu gần nhất của Saunders là thắng lợi bằng tính điểm trước Martin Murray vào tháng Mười Hai năm ngoái, qua đó giúp anh bảo vệ thành công đai vô địch WBO hạng siêu trung.

Về phía Canelo, tay đấm này đang giữ danh hiệu WBA (Super), WBC cùng The Ring và chuẩn bị bước lên võ đài với 55 trận thắng, 1 trận thua cùng 2 trận hòa (37 lần hạ gục đối thủ). Người duy nhất từng khiến ngôi sao 30 tuổi chịu khuất phục là Floyd Mayweather, trong trận đấu diễn ra vào năm 2013.

Là bậc thầy của lối đánh phản công cùng với những cú đấm tầm thấp đầy “chết chóc”, Canelo được đánh giá là “ông vua của các hạng cân” ở thời điểm hiện tại, theo thống kê của The Ring, BoxRec, TBRB và Hiệp hội các nhà báo boxing nước Mỹ.

Thế nên, cũng không quá ngạc nhiên khi Tyson cho rằng Saunders hoàn toàn không có cơ hội trước niềm tự hào của Mexico. Trên Hotboxin’ podcast của mình, “Võ sĩ thép” tuyên bố về Saunders: “Ngay lúc này, cậu ta đã bị hạ gục rồi. Tôi thề, cậu ta đã bị knockout.”

Tyson “giội gáo nước lạnh” lên đầu “SuperB” trước ngày võ sĩ này thượng đài.

Khác với ý kiến của huyền thoại người Mỹ, nhà vô địch WBC hạng nặng Tyson Fury nhận định võ sĩ đồng hương có cơ hội lớn để lật đổ Canelo. Lý do là bởi, giống như mình, Saunders kế thừa dòng máu của người Gypsy, dòng máu dã thú “được Chúa ban tặng”.

Hiện “Vua Gypsy” vẫn đang tiếp tục chờ đợi công bố về trận đấu của bản thân cùng Anthony Joshua vào mùa hè này. Dường như đã có một vài vấn đề xuất hiện đằng sau “trận chung kết” của quyền Anh hạng nặng. Đại diện của Fury ở nước Mỹ là Bob Arum thậm chí còn khẳng định rằng cuộc chiến này không thể diễn ra trong năm nay, ý tưởng đó đã “chết chìm trong nước”.

Nhìn lại chiến thắng của Billy Joe Saunders trước Martin Murray:

Dương Quang


Tin liên quan: