Ciryl Gane thừa nhận áp lực tại UFC Paris

(Vothuat.vn) – Ciryl Gane đã đập tan những nghi ngờ bằng màn trình diễn ấn tượng tại UFC Fight Night 226.

Tại UFC Paris (UFC Fight Night 226) cuối tuần qua, Ciryl Gane (12-2 MMA, 9-2 UFC) đã bước vào lồng bát giác để đối đầu với Serghei Spivac (16-4 MMA, 7-4 UFC). Cựu vô địch hạng nặng đã giành chiến thắng TKO ở hiệp đấu thứ 2.

Ciryl Gane thừa nhận chịu nhiều áp lực sau thất bại chóng vánh trước Jon Jones tại UFC 285. Và màn trình diễn tại UFC Paris có ý nghĩa lớn giúp anh giải tỏa phần nào những chỉ trích nhằm vào bản thân thời gian qua.

Ciryl Gane đánh bại Serghei Spivac cuối tuần qua.
Ciryl Gane đánh bại Serghei Spivac cuối tuần qua.

“Tôi không nói dối: Tôi chịu nhiều áp lực và tôi muốn thi đấu thật tốt,” Ciryl Gane nói với các phóng viên tại cuộc họp báo sau trận. “Đây không phải là một trận đấu bóng rổ hay bóng đá. Nó khác rất nhiều. Có một số cảm xúc thật sự đặc biệt. Tôi có chút sợ hãi, áp lực. Tôi muốn làm thật tốt.”

“Đó là sứ mệnh của tôi: Tỏa sáng tối nay vì tôi muốn trở lại tranh đai,” Gane nói thêm. “Đây là hành trình của tôi và tôi muốn làm điều đó.”

Ciryl Gane chịu nhiều áp lực sau thất bại trước Jon Jones.
Ciryl Gane chịu nhiều áp lực sau thất bại trước Jon Jones.

Cuộc chiến tranh đai hạng nặng tiếp theo dự kiến diễn ra tại UFC 295 giữa nhà vô địch Jon Jones và Stipe Miocic vào ngày 11 tháng 11 tới. Ứng viên người Nga Sergei Pavlovich có thể đóng vai trò võ sĩ dự bị. Một ứng viên tiềm năng cho trận tranh đai tiếp theo có thể là Tom Aspinall, võ sĩ đang lên người Anh.

Do chưa rõ ràng về lịch trình tranh đai, Ciryl Gane dự định sẽ chờ đợi trước khi quyết định bước tiếp theo của bản thân.

Nam Thành


Tin liên quan:

Nguồn: giaitri.thoibaovhnt.com.vn | Copy Link