“Hoàng tử quyền Taekwondo Việt Nam” bị đánh vì giúp người

Gặp một người đàn ông say rượu nằm trên đường, mặt mũi đầy đất và máu, Nguyễn Đình Toàn – ‘Hoàng tử quyền Taekwondo Việt Nam’ – đã gọi điện về cho người nhà đến giúp ông ta. Thế nhưng, khi ra đến nơi thì con của người đàn ông này đánh Toàn, còn người vợ tri hô anh là cướp.

Làm phúc phải tội

“Chuyện làm phúc phải tội do Nguyễn Đình Toàn – nhà vô địch Đông Nam Á, vô địch châu Á và vô địch thế giới nội dung biểu diễn quyền Taekwondo – kể lại như sau:
Vào lúc 21 giờ, mình đang đi từ Long Biên về, đường vắng và lạnh. Đang đi thì mình phát hiện ra một chiếc xe máy đổ ngay vệ đường mà không thấy người.

Mình dừng xe nhưng vẫn nổ máy, bật đèn chiếu xa lên thì thấy một người nằm úp mặt đang ngọ nguậy thều thào kêu cứu.

Bình tĩnh dựng xe tiến lại gần thì thấy người này mặt mũi đầy đất và máu. Mình chạy lại nhẹ nhàng kéo lên đường. Nhìn rõ mặt mũi một chú khoảng 50 tuổi, sặc mùi rượu.

Mình sờ túi lấy điện thoại và tìm danh bạ gia đình. Sau một hồi, tìm được số điện thoại của vợ chú ý, mình nói rõ nơi xảy ra tai nạn va cô ấy nói nhà cách đó 1km sẽ ra ngay.

Khoảng 10 phút sau, một người đàn ông đèo sau một người phụ nữ tự xưng là con và vợ của chú say xỉn. Cô ấy thì chạy lại gần ông chồng, còn anh con trai chạy lại đấm mình một cái.
Bị đánh bất ngờ nhưng mình vẫn tóm được tay và quật ngã anh ta xuống đường. Bà vợ thì hô ‘cướp, cướp’. Mọi việc diễn ra quá nhanh, mặc dù mình bảo không phải minh đâm vào ông ấy. Cậu con trai vùng dậy định đánh mình tiếp. Mình nói bình tĩnh lại đưa ông ấy vào bệnh viện đã.
Một lúc sau công an phường ra va mình giải thích rõ là minh đang đi đường chỉ xuống cứu người. Công an phường phân tich hiện trường và mình mới được minh oan. Khi đó, người nhà họ mới xin lỗi và cám ơn.

Qua việc này mới thấy, mọi người nếu gặp trường hợp như vậy phải cẩn thận không ăn đòn oan…”

'Hoàng tử quyền Taekwondo Việt Nam' kể chuyện bị đánh vì giúp người đàn ông say rượu.
‘Hoàng tử quyền Taekwondo Việt Nam’ kể chuyện bị đánh vì giúp người đàn ông say rượu.

Đọc xong chuyện trên, dân mạng vừa cảm phục Toàn lại vừa trách vợ con của người đàn ông say rượu kia vì chưa rõ đầu đuôi câu chuyện thế nào đã đánh ân nhân của mình.

Bạn Trình Lương Thiện viết: “May mà võ công của anh thâm hậu chứ như em thì ăn no đòn rồi. Chúc mừng anh đã làm được 1 việc tốt”.

“Cuộc sống bây giờ, nhiều khi muốn làm người tốt cũng khó”, bạn Ngoc Anh trầm trách vợ con người đàn ông say rượu.

Bên cạnh đó, câu hỏi mà nhiều người đặt ra là nên làm gì khi gặp trường hợp tương tự trên?
Giúp người là việc cần làm song theo bạn Hao Chu thì nên gọi điện cho cảnh sát trước khi lục túi xem điện thoại để liên lạc với người nhà. Có lẽ đây là cách xử lý tình huống hợp lý để tránh bị làm phúc phải tội như Nguyễn Đình Toàn.

Bình luận của dân mạng về vụ Nguyễn Đình Toàn bị đánh.
Bình luận của dân mạng về vụ Nguyễn Đình Toàn bị đánh.

Nhỏ nhặt rác, lớn lập hat-trick vàng SEA Games

 Nguyễn Đình Toàn và Nguyễn Minh Tú từng 3 lần liên tiếp giành HCV thế giới các năm 2009, 2010, 2011 và HCĐ năm 2013 nội dung quyền đôi nam nữ phối hợp.

Tại SEA Games 27 diễn ra năm ngoái ở Myanmar, trước sức ép về sự thiên vị của trọng tài đội chủ nhà, Nguyễn Đình Toàn và Nguyễn Minh Tú vẫn thể hiện bài thi một cách xuất sắc và ẵm HCV thuyết phục. Đây là lần thứ 3 liên tiếp Nguyễn Đình Toàn cùng đồng đội giành HCV SEA Games. Trước đó, Toàn từng đăng quang tại SEA Games ở Lào và Indonesia.

Đình Toàn - Minh Tú là cặp đôi vàng của Taekwondo Việt Nam.
Đình Toàn – Minh Tú là cặp đôi vàng của Taekwondo Việt Nam.

Được biết, ban đầu Đình Toàn đến với Taekwondo không phải để thi đấu chuyên nghiệp giành huy chương. Gia đình khó khăn nên Đình Toàn từng phải đi nhặt rác để kiếm sống. Trong những lần đi làm, Đình Toàn không ít lần bị “tranh miếng ăn” và phải động thủ. Thân hình bé nhỏ (cao 1m60, nặng 55kg), Đình Toàn nhiều lần bị bắt nạt và bị đánh bầm dập thân thể. Ấm ức nên Đình Toàn đã quyết định đi học võ để phòng thân.

Theo Quân Linh – Một Thế Giới