Bại trận tại UFC Fight Night 188, cựu vương hạng gà nói gì?

(Vothuat.vn) – Cody Garbrandt nói rằng anh đã chiến đấu với chính mình trong lồng bát giác tại UFC Fight Night 188.

Cody Garbrandt (12-4 MMA, 7-4 UFC) đã chịu thất bại bởi quyết định nhất trí của trọng tài trước Rob Font (19-4 MMA, 9-3 UFC) trong sự kiện chính UFC Fight Night 188 cuối tuần qua tại UFC Apex, Las Vegas. Với kết quả này, võ sĩ có biệt danh No Love đã nhận 4 thất bại trong 5 lần bước vào lồng bát giác gần nhất kể từ khi giành được chiếc đai hạng gà (bantamweight) vào tháng 12 năm 2016.

Ngay sau cuộc chiến, Cody Garbrandt đã có những phản ứng tức thì về kết quả. Thông qua tài khoản mạng xã hội Instagram, võ sĩ 29 tuổi người Mỹ đã gửi lời chúc mừng đến đối thủ cùng cho thấy sự thất vọng của bản thân.

Cody Garbrandt nhận thất bại thứ 4 trong 5 lần bước vào lồng bát giác UFC gần nhất.
Cody Garbrandt nhận thất bại thứ 4 trong 5 lần bước vào lồng bát giác UFC gần nhất.

“Rob là người xuất sắc hơn,” Garbrandt thừa nhận. “Tôi cảm thấy như mình đang chiến đấu với chính bản thân trong đó. Chiến đấu với chính mình. Tôi không lấy đi bất cứ thứ gì của anh ấy. Chúc mừng đội của anh ấy, chúc mừng anh ấy.”

Cody Garbrandt không nói rõ ý của mình về cụm từ “chiến đấu với chính mình”. Tuy nhiên theo MMA Junkie việc phải rời xa lồng bát giác trong 9 tháng khi gặp những biến chứng nghiêm trọng do COVID-19, thứ buộc anh phải rút lui khỏi trận tranh đai hạng ruồi với Deiveson Figuentico vào tháng 11 năm ngoái, đã khiến anh trong trạng thái không thực sự sung sức ở cuộc đấu vừa qua.

Dù đã vượt qua điều đó để bước vào lồng bát giác nhưng khi ở trong đó, những thử thách mà Rob Font tạo ra là hết sức to lớn. Cody Garbrandt cho rằng thất bại vừa qua là bài học kinh nghiệm quý giá và dự định sớm quay lại phòng tập để tiếp tục cải thiện bản thân.

Cody Garbrandt đã chịu nhiều ảnh hưởng bởi COVID-19 trước khi trở lại lồng bát giác tuần qua.
Cody Garbrandt đã chịu nhiều ảnh hưởng bởi COVID-19 trước khi trở lại lồng bát giác tuần qua.

“Rất nhiều điều tích cực đến từ điều này.” Cody Garbrandt nói thêm. “Hãy để nó lại sau lưng. Hãy trở lại với huấn luyện viên và đồng đội của tôi và chúng tôi vẫn đang phấn đấu để trở thành người giỏi nhất, trở thành nhà vô địch thế giới.”

“Đó không phải là đêm của tôi, nhưng tôi thích điều này. Tôi sẽ sửa chữa những sai lầm của mình và thực sự cảm ơn… Tôi chiến đấu hết mình vì các bạn.” Cody Garbrandt gửi lời cảm ơn đến những người luôn ủng hộ mình.

Nam Thành


Tin liên quan: